THÁNH VỊNH 30 (T6TT) – Hoàng Đan

ĐK: Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha. 
1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. 
2. Lạy Chúa con thành nỗi ô nhục rồi, nên trò cười cho khách lạ lân bang. Thành mối nguy lo sợ, cho kẻ biết con, gặp con lúc đi đường, luôn tránh xa con. 
3. Lạy Chúa con hằng vững tin nơi Ngài, thân này cậy trông tay Ngài cứu vớt. Ngài hãy cứu con khỏi những kẻ ác nhân, họ mưu tính bách hại, xin cứu gỡ con. 
4. Lạy Chúa xin được thấy long nhan Ngài, nhân hiền, từ bi, dịu hiền chí ái. Này hỡi muôn dân tộc, luôn hãy vững tin, này hết thảy chư vị, hãy sống can trường. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên hết mọi danh hiệu. 
 Imprimatur: 03-01-2026, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay