THÁNH VỊNH 26 (T2TT) – Mi Giáng

ĐK: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. 
1. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi chẳng còn sợ chi? Chẳng phải lo gì? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ gì ai? Chẳng lo gì ai? 
2. Những kẻ dã tâm tìm đến mưu hại, tôi chẳng hề bị chi? chẳng phải lo gì? Chúng tìm đến hòng xả thịt tôi, chúng bị xô gục ngã, chúng bị diệt vong. 
3. Nếu họ đồn binh để muốn giết tôi, tôi vẫn được bình an, chẳng phải kinh sợ. Nếu họ đến tìm tôi gây chiến, tôi bình tâm tự tin, Chúa ở cùng tôi. 
4. Tôi đặt lòng tin nơi Chúa nhân lành, tôi sẽ được nhìn xem hồng ân của Ngài. Hãy vững tâm và can đảm lên, trông đợi ơn độ sinh Chúa thương truyền ban. 
🔷Tung hô Tin Mừng
Kính chào Vua chúng tôi, chỉ có nhà Vua là người thương hại đến những lỗi lầm của chúng tôi. 
 Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay