ĐK: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Ngài xin cứu nguy và giải thoát con, xin Ngài ghé tai về bên con và thương giải cứu.
2. Lạy Chúa, xin Ngài trở nên thạch động, con vào ẩn thân trong Chúa an toàn. Chiến luỹ và thạch động của chúng con thực là Chúa con, xin Ngài cứu con khỏi âm mưu kẻ gian người ác.
3. Lạy Chúa, Chúa là Đấng con cậy nhờ, ngay từ tuổi thơ con đã kỳ vọng. Từ thuở trong bụng mẹ con đã nương tựa vào Chúa con, Chúa hằng chở che và thương con từ trong thai mẫu.
4. Miệng con suốt ngày kể công ơn Ngài, loan truyền mọi nơi: Chúa rất công minh. Chúa đã thương chỉ dạy, săn sóc con từ thuở thiếu niên, đến tận hôm nay miệng con luôn truyền rao về Chúa.
🔷Tung hô Tin Mừng:
Kính lạy Vua đoàn con, Đấng vâng lời Chúa Cha. Ngài đã chịu dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.
Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.