ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời tôi theo lượng cả đức từ bi, đây là lúc biểu lộ tình thương.
1. Sở dĩ vì Chúa mà tôi phải chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt tôi. Tôi bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như khách ngoại lai.
2. Tôi mong chờ hoài người cảm thông nào thấy, chẳng được gặp người an ủi hỏi han. Chúng hoà mật đắng vào trong cơm tôi ăn mỗi ngày, khát khô cháy cổ thì sẽ được họ mang cho uống dấm chua.
3. Tôi hát bài ca mừng Thánh Danh của Ngài, và tặng Ngài lời cảm mến hồng ân. Các bạn khiêm hạ mau trông xem, mau hớn hở, kẻ tìm Chúa Trời lòng các bạn nào mau mau hãy hồi sinh.
4. Vì Chúa hằng thương kẻ cơ khổ bần cùng, kẻ tù đày Người chẳng nỡ làm ngơ. Chúa hằng dõi xem muôn dân trên trái đất này, Ngài chẳng hề bỏ kẻ mọn hèn bơ vơ giữa trần gian.
🔷 Tung hô Tin Mừng:
Kính lạy Vua chúng tôi, chỉ có Ngài là Đấng thương hại đến những lỗi lầm của chúng tôi.
Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.