THÁNH VỊNH 125 (Thánh Tử Đạo) – Bạch Vân

ĐK: Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. 
1. Khi Chúa đem tù nhân Si-on trở về ta tưởng mình như trong giấc mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi rộn rã vui cười, lưỡi chúng tôi hớn hở reo vang. 
2. Khi giữa dân ngoại bang xôn xao loan truyền: Chúa đã làm những việc lớn lao. Chúa làm cho chúng tôi những việc trọng đại, khiến chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 
3. Nơi chốn lưu đày kia xin đem tôi về, như nước nguồn tràn về phía Nam. Lúc này buồn bã thay gieo trong lệ sầu đến mai sau gặt hái hoan ca.  
4. Ôi bước đi lòng đau mắt ướt lệ sầu mang từng ngàn hạt giống vãi gieo. Lúc về họ sướng vui hớn hở reo mừng lúa thơm ngon nặng trĩu trên vai. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính. Vì Nước Trời là của họ vì Nước Trời là của họ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay