1. Tình Chúa yêu con tự hiến tế thân mình, chịu chết đau thương để con nên công chính. Lạy Chúa con đây tháng năm nguyện đáp tình, là sống hy sinh quên chính bản thân mình.
ĐK: Ôi Giê-su ân tình Chúa cao vời. Con hư không, lấy chi dâng Ngài hỡi Ôi Giê-su xưa Ngài sinh xuống đời. Xin đưa con theo Ngài lên Nước Trời.
2. Tình Chúa yêu con tình dâng hiến nhiệm mầu, tình quá cao sâu nào ai suy cho thấu. Thập giá ngất cao Chúa chết thật thảm sầu, đổ hết máu đào cho thế trần tươi mầu.
3. Tình Chúa yêu con tình yêu quá diệu huyền, dìu dắt con đi vào tình yêu dâng hiến. Xin Chúa cho con trái tim thật tinh tuyền để biết yêu thương theo huấn lệnh Chúa truyền.
Imprimatur: 25-7-2021, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.