1. Một lòng thờ kính mến Thiên Chúa cả uy quyền, hồn con vươn lên Chúa với lòng mến sắt son, tâm tư tha thiết gắn kết với tình yêu Ngài, xin Thiên Chúa rủ tình cho con tựa vào Chúa, để được an vui nghỉ ngơi Chúa ơi con yêu Ngài.
ĐK: Tình yêu Chúa ôi như đại dương, cao hơn mọi núi đồi, ngọt ngào hơn suối nước mát trong cho con vào nghỉ ngơi. Tình yêu Chúa chứa chan nồng ấm, nấu nung mọi cõi lòng, Ngài yêu thương nhân thế và yêu mãi không nghỉ ngơi.
2. Cùng hiệp lòng trông lên nguồn Thánh Tâm dịu hiền, ngàn lời ca vang Chúa ôi tình Chúa ngọt ngào, tràn đầy hồng ân Chúa, chúng con thoả nỗi lòng, mãi chẳng muốn xa Ngài chỉ mong ở gần Chúa, được chìm trong muôn thánh ân, Chúa ơi con yêu Ngài.
Imprimatur: 21-4-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.