1. Ôi thật hạnh phúc được rước Chúa Giê-su vào lòng, nói sao nên lời được Chúa Giê-su ở với. Có Chúa ở cùng thì đời con đâu còn thiếu chi, hạnh phúc vô ngần được Chúa Giê-su ở cùng.
ĐK: Lạy Chúa Giê-su con xin được yêu mến Ngài, dẫu đời gặp bao nguy nan, con hằng cậy tin mến Chúa. Có Chúa Giê-su đời con đâu có lo sợ gì, có Chúa luôn bên đời thì đời con hạnh phúc vô ngần.
2. Ôi thật hạnh phúc được rước Chúa Giê-su vào lòng, phúc ân cao vời được Chúa Giê-su ngự đến. Chúa muốn ở cùng vì Ngài biết con cần đến Ngài, đời vắng xa Ngài tựa lá cây xa rời cành.
Imprimatur: 28-02-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.