ĐK: Con bước lên bàn thờ Chúa, gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui thảnh thơi. Nơi danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ân phúc cứu độ muôn đời.
1. Đây lễ vật hy sinh, Con Chúa Trời uy linh, dâng mình trên Thánh Giá. Nay tiến dâng trên muôn bàn thờ, đây bánh thơm đây ly rượu nồng lễ vật vẹn sạch trinh trong.
2. Xin Chúa Trời khoan nhân, dung thứ tội đoàn con, tinh luyện trong Đức Ái. Như nước tan trong ly rượu nồng, như áng hương bay quanh lửa hồng, đoan nguyện một niềm cậy trông.
3. Đây tấm lòng muôn dân liên kết bằng tình thân, dâng về nhan Thánh Chúa. Bao cánh tay vươn lên nguyện cầu trong sướng vui hay trong khổ sầu, tâm hồn dạt dào tin yêu.
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.