ĐK: Con yêu Chúa hết lòng, lạy Chúa, Ngài là núi đá con tựa nương, là thành kiên cố con ẩn mình, lạy Đấng Cứu Độ con.
1. Sóng tử thần dồn dập muôn lớp, thác diệt vong làm con khiếp sợ, Lưới âm ty bủa vây tứ bề, Tròng thần chết giăng mắc nơi nơi.
2. Lúc ngặt nghèo nguyện cầu lên Chúa, Chúa của con từ nơi thánh điện Lắng tai nghe lời con khẩn nài Hằng vọng thấu lên thánh nhan liên.
3. Đất trở mình ầm ầm rung chuyển, núi đồi cao từng cơn chấn động. Chúa dương oai bừng cơn lửa giận, Và nộ khí ngun ngút xông lên.
4. Chốn cửu trùng Ngài chìa tay với, Nhắc hồn tôi khỏi cơn nước lụt. Cứu thân tôi khỏi tay bạo tàn, Khỏi kẻ dữ uy thế hơn tôi.
5. Chính bởi vì lòng hằng trung tín, Giữ bàn tay chẳng vương ố tỳ. Nhưng kiên trung tuân giữ luật Ngài, Ngài đổ xuống ân phúc dư đầy.
6. Huấn lệnh Ngài, lòng hằng ghi nhớ, Quyết thuỷ chung tìm theo lối Ngài. Giữ tâm tư không nhiễm tội tình, Lề luật Chúa không chút đơn sai.
7. Chúa tận tình cùng người tận nghĩa, Tín thành luôn cùng ai tín thành. Ở công minh cùng ai công bình, Dùng diệu kế với đứa gian ngoa.
8. Dân khổ nghèo, Ngài hằng chăm sóc, Đứa tự cao Ngài xô ngã gục. Chiếu soi cho đời con mịt mù, Ngọn đèn sáng xin thắp cao lên.
9. Tin cậy Ngài, vào trận giao chiến, Sức thần thiêng vượt bao luỹ thành. Chúa nên như khiên thuẫn độ trì, Kẻ ẩn náu bên Chúa hôm mai.
10. Chúa mở rộng nẻo đường con bước, Quyết đuổi theo diệt quân ác thù. Giữ chân con chẳng khi xiêu vẹo, Cậy vào Chúa con mãi kiên cường.
11. Chúc tụng Ngài ngàn đời muôn kiếp, Đấng trường sinh giầu ơn cứu độ. Đã cho con rửa mối hận này, Được vạn quốc cung cúc suy tôn.
12. Cám tạ Ngài từ lòng muôn nước, Tấu đàn lên mừng danh thánh Ngài. Cứu thân con khỏi tay kẻ thù, Và hiển thắng trên khắp chư dân.
Imprimatur: 30-11-1986, +Anrê Nguyễn Văn Nam - Giám mục Mỹ Tho.