1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Từ bình minh tuyên xưng tình thương của Chúa, suốt đêm trường loan truyền lòng Chúa tín trung.
ĐK: Người công chính vươn lên như cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng trồng ở trong nhà Chúa mơn mởn giữa khuôn viên (giữa khuôn viên) thánh điện Chúa ta.
2. Ngắm kỳ công, lòng con vui sướng nhìn việc Chúa đã làm mà phải reo lên. Kỳ diệu thay bao nhiêu là tư tưởng Chúa, quá vĩ đại, công trình Ngài thiết kế nên.
3. Những kẻ ngu làm sao hay biết, bọn đặc dốt, sai dại nào hiểu chi ra. Phường tàn hung khoe tươi tựa cây cỏ đó, cũng để mà bị diệt trừ vĩnh viễn thôi.
4. Chúa cả đây ngàn năm vinh sáng thù địch Chúa muôn vàn rồi cũng tiêu vong. Nhờ Ngài thương con nay được nên mạnh mẽ, dám nghênh nhìn quân thù từng lớp rã tan.
Imprimatur: 30-11-1986, +Anrê Nguyễn Văn Nam - Giám mục Mỹ Tho.