TRUNG KIÊN VỚI ĐỨC KITÔ – Hoàng Luật

1. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô. Phải chẳng là gian truân, phải chăng là nguy nan, phải chăng là bắt bớ. Cho dầu là sự chết, cho dầu là sự sống, hiện tại hay tương lai. 
ĐK: Không có gì, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 
2. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô. Phải chẳng là gian lao, phải chăng là gươm đao, phải chăng là vu cáo. Cho dầu là quỷ ma, cho dầu là vực thẳm mọi sự trên dương gian. 
3. Nơi thế trần bao khó nguy, vất vả lầm than ngàn nỗi đau thương, đường đi đầy gian nan, phủ muôn vàn lo toan, gặp bao điều gian khó. Chúa ơi nguyện Ngài thương, dẫn đường và chở che, để đoàn con trung kiên. 
 Imprimatur: 16-9-2009. +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay