ĐK: Từ tay Thiên thần khói trầm toả bay (bay trước ngai toà cao). Từ tay Thiên thần khói trầm ngát hương (toả khói hương dịu êm). Hoà quyện với lời kinh (đây niềm tin yêu) của dân thánh cầu xin (những lời đơn sơ). Bay lên trước toà Chúa bao nhân lành (Chúa ơi).
1. Hằng trông mong ước chi lời con cầu. Như hương trầm toả bay trước Thánh cung. Và đôi tay hướng về Chúa rất chí nhân. Ngài thương xót đoái xem như lễ ban chiều.
2. Lời con xin thiết tha vọng tới Ngài. Đây trong lòng nhiều thổn thức Chúa ơi. Nguyện dâng lên tiếng lòng hướng đến Thánh nhan. Nguyện thương nghe tiếng con thở than đêm ngày.
3. Này tấm bánh kết tinh từ nương đồng. Muôn lao nhọc chờ mong lúa trổ bông. Rượu nho quý ép từ những trái chín thơm. Lòng thành tin kính dâng trước nhan tôn Ngài.
4. Lạy Thiên Chúa lễ dâng xin tiến Ngài: Đây tâm hồn nhiều tan nát đớn đau. Nguyện dủ thương đón nhận của lễ kính dâng, đừng khinh chê tấm thân mang bao hư hèn.
Imprimatur: 12-5-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.