1. Không có điều chi làm cho con thất vọng và nản chí. Không có điều chi làm cho con hãi sợ chùng bước đi. Đói rách rã rời không cầu danh lợi, khốn khó trong đời lòng không sợ gươm giáo. Chúa vẫn thương trao phúc ân tuôn trào, suối thánh dạt dào con hướng tâm trời cao.
ĐK: Vì tình yêu Chúa hằng thương con cao hơn ngàn núi non. Chính Con Một Mình còn hy sinh hiến trao cho phàm nhân. Dù mọi thử thách gian khó nơi dương trần, nhờ nguồn hồng ân Thiên Chúa ban vô ngần. Thì phận đời con luôn mãi không lo ngại, hiện tại hậu lai vinh thắng trong ơn Ngài.
2. Không có điều chi làm cho con rối lòng loạn tâm trí. Không có điều chi làm cho con lỡ đường lạc hướng đi. Dẫu ác vương tà hay là thiên thần, chết chóc nhân trần hoặc an phận cuộc sống. Chúa vẫn thương trông giúp con ươm mộng, tiếp sức vun trồng cho mến tin trổ bông.