1. Từ thuở ngàn xưa, khi chưa có muôn loài, trời tăm tối u hoài. Giọng Ngài vang lên, liền xuất hiện trời đất, đã sinh sôi muôn vật. Ngài là Ngôi Cha, là Chúa Cả trời đất, Đấng yêu thương người ta. Chúng con vang hoà, cùng chung tiếng cảm tạ. Ôi tình thương bao la.
ĐK: Tung hô Chúa Cha, là Đấng Thánh hiển trị, là Chúa Tể muôn loài. Chúa Con tình yêu, hiến mình trên Thập Giá. Suối nguồn ơn hải hà. Thánh Thần lửa mến, nồng cháy mãi không vơi, nguồn sống cho nhân loại. Tán dương Ba Ngôi, trần thế mau chung lời cám tạ Chúa Ba Ngôi.
2. Vì yêu trần thế, Con Cha đã xuống đời, và sống kiếp con người. Một đời đơn sơ, chẳng cao sang quyền quý, hay uy nghi hiển trị. Ngài là Ngôi Hai, là Đấng cứu trần ai, đã hiến thân vì yêu. Chết thay tội đời, vì thương xót nhân loại. Ôi tình thương không vơi.
3. Nguyện Thánh Thần Chúa, xin thương giúp chúng con, nhận thân xác yếu hèn. Nguồn mạch yêu thương, dìu muôn người vững bước, trước sóng gió đêm trường. Ngài là Ngôi Ba, là Đấng ban sự sống, khắp nhân gian hằng mong. Chúng con hết lòng, cảm tạ Chúa Thánh Thần. Ôi tình thương mênh mông.
Imprimatur: 11-7-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.▶ Midi
▶ Intro & Melody
