XIN NGÀI THỨ THA – Trần Phúc

1. Nếu một lần con xa Chúa, lòng con chẳng dám xin điều chi, trông mong điều gì trong từng suy nghĩ. Con biết rằng đời con thật chóng qua, như là bụi tro trong sa mạc đầy gió. Có chi đâu, ôi kiếp sống u hoài! Biết đi đâu khi đã trót xa Ngài? Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
ĐK: Nguyện xin Chúa rất từ nhân. Cúi xin Ngài thương tha thứ cho tội con. Khi con ăn năn, nhưng tội đời vây hãm nên lòng con chẳng thể làm gì hơn. Vì con vong ân Trái Tim nhân lành. Vì bao phong ba khiến con ngã lòng. Lạy Chúa từ nhân xin đoái thương nhìn đến con. 
Coda: Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
2. Bước tìm về nơi bến đỗ, nhận ra Chúa vẫn đang chờ con, bao nhiêu muộn phiền chẳng còn vương vấn. Con biết rằng Ngài là nơi náu nương, như tựa ngọn núi đứng giữa trời lộng gió. Chúa yêu con, Chúa sống kiếp con người. Chúa thương con, Chúa đã chết cho người. Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
3. Suối là dòng chảy xanh mát, Ngài thương ban xuống cho đời con, con chiên lạc đường mong tìm suối mát. Con biết rằng đời con sẽ trổ hoa, vì nhờ dòng suối mát tuôn từ lòng Chúa. Có chi hơn được nép bóng bên Ngài? Bước chân nay con chẳng thấy mệt nhoài. Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
4. Chúa là đường và sự sống, dạy con những bước chân đầu tiên, xua tan muộn phiền, tâm hồn bình yên. Con biết rằng Ngài hằng luôn ở bên, nắm chặt tay con đưa qua mọi ghềnh thác. Chẳng lo chi khi có Chúa dẫn đường! Bước gian nan, con vững chí kiên cường. Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
5. Sống một đời không có Chúa, thì con chẳng biết trông cậy ai, giữa chốn mệt nhoài, đâu là ngày mai? Con biết rằng tình Ngài như Thái Dương, suối nguồn tình thương con không bị lạc hướng. Nẻo gian nguy, con phó thác nơi Ngài. Vững chân đi trên lối đến thiên đường. Trông cậy nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. Tin tưởng nơi Chúa, nguyện Ngài thương thứ tha. 
Imprimatur: 11-7-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
 Sử dụng: Ca Nguyện, Thống Hối.
Midi

Intro & Melody
Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay