ĐK: Lạy Chúa, xin lên đường, đi tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai hùng của Chúa cùng đi.
1. Này đây khi ở Ê-phra-ta, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia. Chúng tôi đã tìm thấy nơi cánh đồng Gia-a. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, sụp lạy trước tôn nhan Ngài.
2. Hàng tư tế hãy nên công chính, với các tín đồ của Chúa hoan hỉ mừng vui. Chính là vì Đa-vít tôi tớ hằng trung kiên. Chúa đừng bỏ rơi đừng quên lãng người được Chúa đã xức dầu.
3. Bởi Chúa muốn từ ngàn xưa, Chúa đã tuyển chọn Si-on làm chốn ẩn thân. Chúa nhân lành đã phán: Ta muốn chọn Si-on. Ta sẽ ngự đến ở nơi đây, Si-on hưởng muôn ơn lành.
Imprimatur: 01-8-2015, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.