Đáp: Xin Chúa cứu mạng con, vì thực con đắc tội với Ngài.
1. Phúc thay ai biết thương kẻ khó nghèo, khi gặp nguy khốn được Chúa cứu độ luôn. Chở che cho sống phúc lộc trên đời, xin đừng trao phó mặc ý lũ thù nhân.
2. Chúa thương chăm sóc khi họ yếu liệt, khi bị đau ốm là Chúa chữa lành ngay. Chúa ơi con đã mang tội với Ngài, xin Ngài thương xót mà đến cứu độ con.
3. Bởi con luôn sống vô tội giữa đời, nên Ngài nâng đỡ đặt mãi trước Thần Nhan. Chúc khen Thiên Chúa muôn thuở muôn đời, ca tụng Thiên Chúa, là Chúa Is-ra-el.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.