TÂM CA HUYNH ĐỆ – Kim Đường, Trông Cậy

1. Hiệp lời ca cảm tạ Thiên Chúa, vì ân phúc bao la tuyệt vời. Tình anh em chung một nhà, sống chan hoà yêu thương. Cùng tìm Chúa trong miền tịch liêu, phụng sự Chúa trên nẻo tin yêu. Tình yêu Chúa Ki-tô gọi mời ta kiếm tìm không ngơi. 
ĐK: Vì Thiên Chúa là tình yêu, sống yêu thương như Chúa dạy là yêu thương hết mọi người tình anh em ngày thêm thắm tươi. Đường theo Chúa buồn vui, phó dâng trong tay Ngài. Nguyện ơn thiêng mãi đong đầy trong Nhà Chúa an vui. 
2. Cuộc trần gian muôn sự phù hoa, đều thay thảy chóng qua tất cả. Hạnh phúc những ai đêm ngày biết kiếm tìm Thiên Chúa. Chỉ mình Chúa vui thoả lòng ta, chỉ mình Chúa gia sản bao la. Bình an cứ miên man, ở Nhà Chúa phúc thật dường bao. 
3. Từng ngày vui trong nhịp lao tác, cùng vươn tới trên đường trọn lành. Dù có nắng mưa vui buồn, chúng ta cùng chung bước. Từng lời hát trong lời nguyện kinh, quyện hoà với lao nhọc hy sinh. Dệt nên áng hương kinh, để cầu cho thêm người biết Chúa. 
Imprimatur: 27-8-2026, +Gm. Giuse Nguyễn Thế Phương, GP. Kamloops, Canada.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay