ĐK: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, yêu thương như Thầy đã yêu anh em. Và khi anh em sống yêu người như Chúa yêu, mọi người sẽ nhận biết anh em môn đệ Thầy.
1. Yêu thương là ở lại trong tương giao với Ngài, cho yêu thương nối dài, cho tình mến không phai. Chúa chính là tình yêu, Chúa sống cho tình yêu, Chúa chết đi vì yêu, yêu cho đến tận cùng.
2. Yêu thương là đón nhận, không ghen tương, nóng giận, không vênh vang, bất cần; không tìm kiếm tham sân. Đức mến tin tưởng luôn, Đức mến hy vọng luôn, Đức mến cao trọng thay, tin yêu mãi đậm đầy.
3. Yêu thương là bến bờ, yêu thương xua hãi sợ, yêu thương như Chúa dạy tâm hồn mãi đơn sơ. Chúa dẫn con cùng đi, huấn giới yêu thực thi, tiến bước con sợ chi, an vui sống từng ngày.