Menu


DÂN TA ƠI – Ánh Đăng

ĐK: Dân ta ơi, kìa Ta đã làm gì cho ngươi. Nào Ta có để phiền chi ngươi? Ngươi hãy trả lời ta đi. 
1. Đất Ai Cập kiếp sống đoạ đày. Ta cứu ngươi khỏi ách nô tôi. 
Ngươi đáp ơn bằng dọn khổ giá. Cho Đấng Cứu Độ ngươi hay sao? 
2. Bốn mươi năm lang thang sa mạc, nuôi sống ngươi bằng bánh Man-na. 
Ngươi đáp ơn bằng dọn khổ giá. Cho Đấng Cứu Chuộc ngươi hay sao? 
3. Có khi nào ta khước từ gì, Ta quý ngươi tựu quý thân nho. 
Ngươi chẳng cho một giọt nước lã. Trao giấm chua đền đáp ơn sao? 
4. Các con đầu lòng dân Ai Cập. Ta giết đi để cứu nguy ngươi. 
Ngươi đánh Ta nghìn muôn thương tích. Ơn nghĩa đáp đền đó hay sao? 
5. Xuất Ai Cập Biển Đỏ chặn đường. Rẽ biển ra làm lối ngươi qua. 
Ngươi bắt Ta nộp Ta oan ức. Ơn nghĩa đáp đền đó hay sao? 
6. Giúp ngươi vượt Biển Đỏ an toàn. Kìa quân thù chìm chết trôi thây. 
Ngươi bắt Ta nộp cho Thượng Tế. Ơn nghĩa đáp đền đó hay sao? 
7. Kiếp lữ hành chết khát sa mạc. Cho nước từ tảng đá tuôn ra. 
Ngươi đáp ơn gì cho Cứu Chúa. Trao giấm chua mật đắng hay sao? 
8. Sắm cho ngươi mão áo vương quyền. Ngươi đứng trên tột đỉnh vinh quang. 
Ngươi đáp ơn gì cho Cứu Chúa. Trao mão gai nhọn sắt hay sao?
***** Dân Ta Ơi
****  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột (Hãy Hát Lên)