Menu


THẬP GIÁ CHÚA KITÔ (CN4MCB) – La Thập Tự

1. Như ông Môi-sen đã treo con rắn trong sa mạc, thì Con Người sẽ phải treo lên như vậy. Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình. Để ai tin vào Con của Ngài được sống muôn đời. 
ĐK: Thập giá Chúa Ki-tô dấu chỉ tình thương. Thập giá Chúa Ki-tô nối liền trời với đất. Tình Chúa quá thương ta đã sai Con mình. Chịu chết trên thập giá cứu chuộc nhân gian. 
2. Môi dâng câu kinh nhìn lên thánh giá trên bàn thờ. Đã bao lần lòng trào dâng lên ơ hờ. Khấn xin thứ tha lỗi tội bao năm xa Ngài. Hồn tôi ơi hãy yêu mến Ngài, tình Chúa cao vời. 
3. Anh em nghe chăng Ngài là Thiên Chúa rất khoan hồng. Tình của Ngài thật là bao la say nồng. Dẫu cho chúng ta lỗi tội đáng chết xa rời. Ngài yêu thương để Con của Ngài chịu chết cho con. 
4. Dâng muôn câu ca tạ ơn Thiên Chúa mến thương người. Đã bao lần người người hân hoan khen ngợi. Hãy yêu thế nhân dẫu rằng đau thương dâng tràn. Rồi mai đây vì yêu Chúa nhiều cuộc sống không màng.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)