Menu


CHÚA PHỤC SINH (CN3PS) – Nguyên Hữu

1. Đức Ki-tô phải chịu khổ hình phải chịu khổ hình rồi chỗi dậy uy dũng hiển vinh. Đức Ki-tô bằng lòng chịu chết, bằng lòng chịu chết, ngày thứ ba Người sẽ Phục Sinh. 
ĐK: Nào anh em hãy nhân danh Người mà truyền rao Tin Mừng cứu rỗi. Hãy mời gọi loài người sám hối, để được sạch mọi lỗi lầm xưa. Ha-le-lu-ia. Ha-le-lu-ia. 
2. Đức Ki-tô đi cùng môn đồ như người khách lạ, về Em-mau trên quãng đường xa. Lúc tới nơi ngồi dùng bữa tối, Người liền bẻ bánh, họ mới hay Người đã Phục Sinh. 
3. Đức Ki-tô trên bờ Biển Hồ kêu mời tông đồ: "Nào đến đây dùng bữa điểm tâm". Bánh thơm ngon người cầm phân phát. Không ai thắc mắc vì đã hay là chính Thầy đây.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)