Menu


TIN MỪNG PHỤC SINH – Nguyễn Duy

ĐK: Đường Em-mau bước đi Chúa ơi! Bóng chiều đã vắt ngang đồi. Đường Em-mau chân trời xa xôi. Bước đi xao xuyến đầy vơi. Kìa Ngài đến bên tôi rồi cùng nhịp bước đi trong đời. Trao lời ủi an khơi niềm vui mới Tin Mừng Phục Sinh dẫn đưa con người đi tới. Vì đường đến quê Thiên Đình luôn có Đức Ki-tô phục sinh. 
1. Người có nhớ chăng người ơi? Kinh Thánh đã ghi về Ngài. Thiên Chúa yêu thương loài người, Thiên Chúa sai Con Một Người, vào trần gian sống giữa nhân loại. 
2. Con Chúa quá yêu trần gian, chịu chết đớn đau thập hình. Ngày thứ ba Chúa hiển vinh, chính Đức Ki-tô phục sinh, Nguồn Cứu Rỗi chan chứa ân tình. 
3. Hãy giữ lấy trong lòng ta, niềm tin sáng lên đường xa. Theo Đức Ki-tô phục sinh, ta bước đi trong bình minh, đường Em-mau sẽ mãi an bình.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)