Menu


LỄ HIẾN DÂNG (An Táng) – Hoàng Kim Tốt

ĐK: Dâng lên Cha (í i à) tấm bánh. Dâng lên Cha (í i à) rượu lành. Dâng lên Cha (ì i à) tuổi xuân. Dâng lên Cha tình yêu trong sáng. Dâng lên Cha cuộc đời con. 
1a. Con sống (ư) sống là cho Chúa. Con chết (ư) chết là cho Ngài. Nên chứng nhân giữa lòng thế gian. Con phó trong tay Ngài bình an. 
1b. Sự chết (ư) hay là sự sống. Dẫu đắng cay hay là khổ nhọc, trong Đức Ki-tô tình sắt son. Không có chi tách được lòng con. 
2a. Kiếp sống con như là ngọn cỏ. Như đoá hoa sớm nở tối tàn. Cơn gió thoáng qua là biến tan. Nơi nó mọc chi là vườn hoang. 
2b. Thân xác con vốn là của Chúa. Nay gửi vào nơi lòng Đất Mẹ. Cho dẫu tan trong vực thẳm sâu, con vững tin sống lại ngày sau. 
3a. Thiên Chúa lau khô sạch nước mắt. Cất chiếc khăn tang trùm nhân loại. Trong Đức Ki-tô Ngài thứ tha. Ban xuống ơn giao hoà trần gian. 
3b. Xin chiếu ánh sáng và chân lý. Dẫn bước con lên đền Chúa ngự. Thiên Chúa (ôi) hoan lạc của con. Con gảy muôn cung đàn ngợi ca.
***  Imprimatur: 14.10.2016 - GP. Nha Trang (TTTC Một Niềm Tin Yêu)