Menu


XIN DÂNG LÊN – Tạ Mạnh Nghi

ĐK: Chúa ôi con dâng trọn nỗi niềm xác hồn con phó thác, trông cậy nơi Chúa luôn. 
Con xin dâng tiến bánh miến này, cùng với rượu nho này, xin Chúa thương nhận lời. 
1. Dâng Ngài cả cuộc sống, của đời con, Chúa ơi, xin nhận lấy con tin yêu quyết phó thác nơi Cha từ nhân. Xin Ngài hằng che chở, an ủi con, bênh vực con, suốt đời. Xin Cha thương đoái đến chúng con nơi dương trần. 
2. Dâng Ngài cả dĩ vãng, cả vị lai Chúa ơi, xin thương đoái ban cho con đức mến Chúa không bao giờ phai. Xin Ngài hằng thêm sức cho hồn con, bảo vệ con đêm ngày. Xin cho con biết vững chí luôn luôn trung thành.
***  Imprimatur: 19.3.2004 - GP. Nha Trang (TNC - Bộ II)