Menu


THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn. 
1. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận nhưng sẵn ân tình. 
Chúa nhân hậu với hết mọi người, Tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên. 
2. Lạy Chúa muôn loài nhìn lên Chúa thương, ban lương thực cho chúng theo giờ. 
Lúc tay Ngài ái tuất mở rộng, Lúc Ngài thi ân, hết mọi loài đều sẽ thoả thuê. 
3. Đường lối của Ngài đều rất chí công, bao công việc chan chứa ân tình. 
Chúa ở gần những kẻ kêu nài, những kẻ chuyên chăm biết tâm thành cầu khẩn Ngài liên.   
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, 
nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)