Menu


GIAO ƯỚC VÀ ÂN TÌNH – Thiên Đan

ĐK: Ôi thật hạnh phúc khi sống trong nhà Chúa. Sớm chiều con yên vui khi con thuộc về Ngài. 
Con đây là của Chúa, và Chúa đã gọi tên con. Chúa luôn yêu thương con và là gia nghiệp của con. 
1. Con dâng Chúa đời con, dâng tâm tư mộng ước. Ôi Đấng con tôn thờ là lẽ sống của con. 
Bao tháng năm theo Ngài được ở trong nhà Chúa. Kính dâng Ngài hương kinh, con nguyện theo Chúa hy sinh. 
2. Đây Giao Ước tình yêu, duyên thâm sâu thành tín. Con sống trong ân tình là con sống niềm tin. 
Con hiến dâng cho Ngài một vầng tim nồng cháy. Tín thác đời con đây cho tình yêu Chúa trọn đời. 
3. Xưa trong cõi hồng hoang, thân con như bụi đất. Chúa nắn con nên hình, Ngài thổi hơi thần linh. Con sống trong ân tình, bạn tâm giao của Chúa. Nên đuốc bừng trong đêm, đem tình Chúa đến mọi miền.
***  Imprimatur: 07.7.2023 - TGP. Sài Gòn