Menu


REO HÒ MỪNG CHÚA – Huy Hoàng

ĐK: Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. 
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. 
1. Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt chư thần. 
Ngài nắm trong tay bao vực sâu lòng đất và giữ chủ quyền bao ngọn núi vút cao. 
2. Đại dương Chúa tạo nên cùng sinh vật, lục địa do chính Ngài tác thành. 
Vào trước Thiên Nhan phủ phục Chúa quyền uy vì Chúa chính là Đấng Thượng Đế ta thờ. 
3. Ngày hôm nay đừng cứng lòng nghi ngại tựa người xưa lúc ở sa mạc. 
Thử thách Ta luôn, cho dù đã từng xem bàn tay Ta làm bao việc quá lẫy lừng.
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột (TTTC)