CHÍNH CHÚA (CN3PSC) – Ngọc Linh

ĐK: Chính Chúa là Thượng Tế duy nhất. Chính Chúa là Của Lễ tinh tuyền, 
là Bàn Thờ dâng lên Chúa Cha, nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta được kết hợp trong Chúa. 
Chính Chúa Ngài bẻ bánh thân mình. Chính Chúa Ngài tặng ban sự sống, 
để cho chúng ta được sống, để cho chúng ta được sống được sống dồi dào. 
1. Xin cho chúng con như Thánh Phê-rô nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ để mau mau đến gặp gỡ Chúa, nhận ra Ngài là Đấng Phục Sinh. Mừng Ngài quyền năng, vinh thắng, cao quang, mừng Ngài thủ lãnh, phú quí, khôn ngoan, hết thảy muôn loài trên trời dưới đất chúc khen Ngài đến muôn đời. 
2. Xin cho chúng con như Thánh Phê-rô nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ để mau mau đến gặp gỡ Chúa, nhận ra Ngài là Đấng Phục Sinh. Kìa Ngài hiện ra rực sáng uy linh, kìa Ngài cùng ăn với các môn sinh, Chúa đã chỗi dậy tiêu diệt sự chết khứng ban nguồn sống bất diệt. 
3. Xin cho chúng con hằng yêu mến Ngài hằng yêu mến Ngài cùng theo bước Ngài tìm yêu thương thân làm lễ tế Thập Giá Ngài là chính hồng ân. Một đời sẻ chia dâng hiến hy sinh, một đời cảm thông gian khó, điêu linh, Chúa thương biến đổi tâm hồn nên mới mãi luôn hiệp nhất trong Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur:  24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay