ĐK: Chúa đã yêu con, ôi tình, tình cao diệu vợi. Giữa nơi trần gian, dù con, mang nhiều tội lỗi,
Chúa vẫn không vơi mối tình, từ muôn vạn thuở. Yêu thương con hoài, cam chịu tan nát thân mình.
1. Con thân thưa rằng: Lạy Chúa, con yêu mến Ngài. Dù tình con đây mong manh, quá dễ đổi thay.
Mãi không bao giờ bỏ Ngài, theo tình trần thế. Vì không có Ngài, đời con, biết nương tựa ai!
2. Con đi theo Ngài, dủ biết, gian nan vẫn đầy. Ngài vì yêu thương, mang thân lữ khách trần gian.
Bước đi theo Ngài, là chọn sống đời hiến tế. Và theo Chúa chọn Thập Giá, sản nghiệp của con.
3. Bao năm theo Ngài, lời hứa, con chưa giữ trọn. Nguyện Ngài thương con, ban ơn giữ vững lòng son.
Mến yêu vuông tròn, yêu Ngài yêu mọi người thế. Dù con phải chịu vòng gai, đóng trên đầu con.
4. Bao lâu con còn được bước đi trên thế trần, một đời trung kiên, đi theo, theo Chúa mà thôi.
Dẫu cho trên đường phủ đầy gai nhọn, sỏi đá. Tình yêu Chúa là sự sống, sức mạnh của con.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Chúa Đã Yêu Con
Chúa Đã Yêu Con ***
Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột.
Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột.