ĐK: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.
1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa! là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng.
Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
2. Chúa truyền xuống cho nguồn sinh khí, lập tức ngàn muôn giống được tạo thành.
Chúa cất nguồn sinh khí, muôn muôn loài sẽ trở về bụi đất. Tay Ngài sẽ đổi mới khuôn mặt địa cầu.
3. Chúc tụng Chúa đi ngàn dân hỡi, nguyện chúc ngàn năm Thánh Danh trường tồn.
Chúa luôn được hân hoan, với tất cả những công trình của Ngài.
Xin nguyện tiếng lòng con vui thoả lòng Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa,
và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
