ĐK: Tiếng các Tông Đồ đã vang dội, vang dội khắp hoàn cầu;
và thông điệp loan đi, loan đi tới chân trời góc biển.
1. Các Tông Đồ nhanh chân ra đi theo lệnh Chúa truyền, Các Tông Đồ luôn luôn hiên ngang, vì Chúa kề bên. Không ngại gian nan, các ngài hân hoan mở mang Nước Chúa. Sứ điệp Tin Mừng không ngừng loan báo vang lừng muôn nơi.
2. Các Tông Đồ không ham vinh hoa, không màng danh vọng; Sống đơn nghèo nhưng tâm an nhiên, lòng vẫn sạch trong. Thưa lời xin vâng, các ngài trao dâng toàn thân cho Chúa; Vui mừng lên đường đêm ngày theo Chúa lan toả yêu thương.
3. Các Tông Đồ không lo vua quan toa rập bách hại, Vẫn kiên cường loan Danh Giê-su mọi lúc mọi nơi. Các ngài trung kiên, chấp nhận hy sinh vì tình yêu Chúa; Máu đỏ tuôn trào dâng trọn cho Chúa mối tình thanh cao.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Tiếng Các Tông Đồ
Tiếng Các Tông Đồ ***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.