ĐK: Chúa là Đấng từ bi, giầu lòng từ bi và hay xót thương.
1. Này linh hồn tôi hãy tung hô Chúa, hoà muôn khúc hát chúc khen danh Người. Này linh hồn tôi hãy tán dương Người, và cũng đừng quên bao phúc lành của Chúa.
2. Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi, và chữa cho hết biết bao tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người gội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng.
3. Ôi Đấng từ bi giàu lòng thương xót, Ngài sẽ cứu thoát những ai lỗi tội. Này linh hồn ơi, hãy hát xướng lên, hoà lời ngợi ca tôn vinh một Thiên Chúa.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 18.8.2018, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.
