1. Trước nhan Ngài con chẳng đáng chi. Trước nhan Ngài con là tử thi công cán gì Chúa ơi với tấm thân hèn yếu. Trước nhan Ngài có ai lành thánh. Trước nhan Ngài thấy mình bất lực, đời chơi vơi chỉ cậy trông nơi ân tình Chúa thôi.
ĐK: Nếu Chúa chấp tội nào ai chịu nổi ư? Nhưng Chúa nhân từ, Ngài hằng luôn tha thứ cho kẻ khát mong với tấm lòng cậy trông.
2. Trước nhan Ngài con thầm khấn xin. Kêu van Ngài đoái tình dủ thương kẻ có tội Chúa ơi những khát mong tình Chúa. Chúa chính là Đấng luôn từ ái, xuống ơn lành cứu người khốn cùng, thầm kêu van để được ân ban bên cạnh Thánh Nhan.
3. Đã hết rồi mong gì nữa đâu. Qua cõi đời thăng trầm bể dâu đã đến ngày Chúa gọi con xin thưa lạy Chúa. Tiếng kinh cầu Chúa ơi hãy thấu, ước mong được ngắm nhìn nhan Ngài, để muôn năm đời con hân hoan ca tụng Chúa luôn.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.
