ĐK: Vực sâu, lạy Chúa nghe con khẩn cầu. Vực sâu khổ sầu bao nỗi thương đau. Xin thương hãy lắng tai. Xin nghe con khấn nài. Hồn con khát khao, đợi chờ hồng phúc trời cao.
1. Ôi lạy Chúa nếu Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được đâu. Nhưng lòng Chúa khoan hồng từ bi, để cho thiên hạ tụng ca.
2. Mong đợi Chúa hết lòng ngóng đợi, cậy trông nơi Chúa chẳng vơi. Hơn người lính mong chờ rạng đông, Chúa ơi xin hãy dủ thương.
3. Chúa từ ái rất mực nhân hậu, hỡi nhà Is-ra-el. Chúa sẽ cứu dân Ngài thương, xoá đi muôn vàn tội khiên.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 18.8.2018, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.
