CÙNG MẸ CON HIỆP DÂNG – Anselmô Nguyễn

1. Hiệp cùng Mẹ Mân Côi đoàn con dâng tiến lễ vật. Dâng về Chúa Chí Nhân bánh tinh tuyền đượm thắm tình yêu. Dâng Ngài chén rượu nho là bao công khó ngày đêm. Xin Ngài đoái nhận cho để trở nên hiến lễ tạ ơn. 
ĐK: Xin tiến dâng với Mẹ (Xin hiệp cùng lễ dâng) Dâng con dâng về Chúa của lễ thắm bao ân tình. Từ tay Nữ Vương diệu hiền (Xin Chúa thương đoái nhận) Chúa ơi thương nhận cho biến thành nguồn sống chúng con. 
2. Ngạt ngào trầm hương thơm toả bay lên trước thiên toà, như lời con hát vang tôn vinh Ngài bằng khúc ngợi khen. Dâng Ngài trí lòng con hợp với hy lễ chiều xưa. Mong Ngài đoái nhận cho để trở nên hiến lễ toàn thiêu. 
3. Cùng hiệp lòng dâng lên người thân yêu với gia đình, xin Ngài thương chở che giữa thăng trầm hằng vững niềm tin. Dâng Ngài xứ đạo con, nguyện ban ơn phúc bình yên. Muôn người sống hiệp thông để trở nên hiến lễ cậy trông. 
 Imprimatur: 05-7-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay