TRỌN ĐỜI ĐOAN HỨA – Anselmô Nguyễn

1. Từ ngàn đời Chúa đã yêu con, Ngài thương con nắn con nên hình hài. Từ ngàn đời Chúa đã gọi con, chọn con làm bạn tâm phúc của Ngài. Ngày từng ngày Chúa dìu dắt con ủ ấp con trong nguồn mạch ân thánh. Từng ngày trôi qua con lớn lên trong vòng tay Ngài được mọi ơn phúc. Ngài cùng con bước đi song hành cho con được hưởng nguồn hạnh phúc trong tình Chúa là Cha. 
ĐK: Ngàn lời tạ ơn xin dâng lên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban. Trọn cuộc đời con xin hiến dâng sống đời thanh khiết, khó nghèo và vâng phục. Cậy trông nơi Chúa con sẽ tín trung niềm vui đời con là bước đi theo Ngài. 
2. Và một ngày Chúa đến bên con, Ngài sai con hãy loan Tin Mừng Ngài. Ngài mời gọi sống trong tình mến và yêu mọi người như Chúa đã dạy. Vì tình Ngài mãi hằng xót thương, nguyện hiến dâng xác hồn này lên Chúa. Và ngày hôm nay con bước lên dâng lời đoan nguyện thuộc trọn về Chúa. Nguyện từ đây sống cho riêng Ngài luôn rao truyền tình thương Thiên Chúa cho người khắp mười phương. 
3. Rồi đường đời nắng tắt mưa sang, tình yêu con đã bao phen nhạt nhoà. Thì tình Ngài vẫn luôn còn đó chờ mong dù rằng con vẫn hững hờ. Và nhiều lần Chúa đã thứ tha, Ngài xoá đi những tội luỵ nhơ nhớp. Để ngày hôm nay con cất cao muôn lời tán tụng Ngài là Thiên Chúa. Ngài là Cha vẫn luôn mong chờ con trở về mặc lại tấm áo bao lần đã bỏ đi. 
 Imprimatur: 20-7-2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay