THÁNH VỊNH 112 (Ngày 14-5) – Bạch Vân

ĐK: Chúa đã cho Người ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người. 
1. Nào tôn vinh Chúa, hãy dâng lời chúc khen Người. Ca ngợi Danh Chúa, Thánh Danh hiển vinh. Chúc tụng Danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. 
2. Ngợi ca Danh Chúa lúc đông hừng, lúc đêm về. Trên mọi dân nước Chúa siêu việt thay. Vinh hiển của Chúa vượt xa trời thẳm cao vút muôn trùng. 
3. Nào ai sánh với Chúa ta thờ, Đấng siêu việt? Chúa ngự trên chốn vút cao vời cao. Cúi nhìn xuống để nhìn xem trời và trái đất muôn loài. 
4. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi chốn cát bụi. Ai nghèo túng thiếu Chúa nhắc đặt lên. Chúa đặt ngồi với hàng anh tài trong dân thánh của Người. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con. Thầy cắt đặt để các con ra đi, và mang lại hoa trái, để hoa trái các con vẫn tồn tại. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay