ĐK: Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi ơi hãnh diện về Chúa. Xin các bạn nghèo lắng nghe và vui lên.
2. Chung với tôi cùng ca ngợi Thiên Chúa, cùng tán tụng Người mừng chúc uy danh. Tôi cầu khấn Chúa và Người thương đáp. Giải cứu mọi điều hãi kinh và lo âu.
3. Ai hướng lên Người vui mừng rạng rỡ. Luôn mãi chẳng còn hổ ngươi bẽ mặt. Kẻ nghèo kêu van, Người hằng thương đoái. Thương cứu họ khỏi nỗi đau và gian truân.
4. Thiên sứ của Người đóng trại giải thoát, quanh những người nào hằng kính sợ Người. Nếm thử xem Chúa thiện hảo dường bao. Vinh phúc người nào vững tin và kiên trung.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Phê-rô con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.