60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG – Nguyên Lễ

1. Sáu mươi năm, một chặng đường ta đã đi qua, nguồn hồng ân Chúa ban chan hoà, tình Chúa thương vẫn luôn đậm đà, hằng chở che xứ đạo chúng ta. Để hôm nay, chúng ta sum họp về đây, kính dâng tâm tình tạ ơn, tạ ơn Chúa, vì muôn phúc ân dư tràn. 
ĐK: Xin tạ ơn, tạ ơn Chúa với tâm tình thiết tha, xin tạ ơn, tạ ơn Chúa với muôn ngàn tiếng ca, đến muôn đời còn ngân vang khắp gần xa. Bao ngày qua, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng gần bên, bàn tay Chúa vẫn dắt dìu đỡ nâng, vẫn song hành, bằng muôn phúc ân dư tràn. 
2. Nhớ năm xưa, từng đoàn người gian khó truân chuyên, vượt đường xa khắp nơi mọi miền, nhờ đức tin sắt son vững bền, cùng lập nên xứ đạo mến yêu. Nguyện tri ân, đức tin của bậc tiền nhân, đến muôn năm còn lưu danh, để con cháu, ngày sau mãi luôn trung thành. 
3. Bước tương lai, dù đường đời gian khó chông gai, dù hiểm nguy suốt trên đường dài, đời chứng nhân quyết luôn miệt mài, về mọi nơi loan truyền Phúc Âm. Nguyện xin Chúa, khứng ban muôn vàn ơn thiêng, giúp ta luôn được trung kiên, để loan báo tình yêu Chúa cho mọi miền. 
60 Năm Một Chặng Đường (Kỷ niệm thành lập Giáo xứ)
Imprimatur: 20-12-2025, +Gm. Gioan Đỗ Văn Ngân, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay