ĐK: Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa đi. Hãy ca vang chúc tụng danh Thánh Người. Người là Đấng Từ Bi và hay thương xót, Hãy cảm tạ muôn ơn huệ Người ban.
Coda: Con xin cảm tạ muôn ơn huệ Ngài ban. Con xin cảm tạ muôn ơn huệ Ngài ban.
1. Ngài chữa lành con khỏi muôn ngàn tội lỗi, Ngài chuộc mạng con khỏi sự vong thân. Ngài rộng lượng tha thứ mọi lỗi tội của con, Ngài che chở con với lòng nhân hậu xót thương.
2. Ngài dắt dìu con khỏi sai lạc lầm lỡ, Ngài luôn thực thi những việc công minh. Ngài rộng lượng tha thứ mọi lỗi tội của con, Ngài che chở con với lòng nhân hậu xót thương.
Imprimatur: 22-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.