ĐK: Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm thấy được. Theo Chúa là phải sống như Chúa, Theo Chúa là phải yêu như Chúa phục vụ, quên mình hy sinh bản thân. Theo Chúa là phải sống như Chúa, Theo Chúa là phải yêu như Chúa quảng đại, yêu thương biến mình ra không.
1. Đường con theo Chúa con đường khổ giá lao đao. Đường con theo Chúa con đường lối hẹp khó vào. Con đường hy sinh, con đường quên mình, để biết cảm thông, để sống yêu thương vì người mình yêu.
2. Đường con theo Chúa con đường tự hiến bao dung. Đường con theo Chúa con đường đón nhận khốn cùng. Con đường cô đơn bao là gai nhọn, để sống sẻ chia, để biết cho đi vì người khổ đau.
3. Nặng mang thập giá con đường của Chúa năm xưa là bao thương tích đau khổ nói gì cho vừa. Con nguyện kiên trung yêu Ngài đến cùng. Hạnh phúc là mong được bước theo chân Ngài về mọi nơi.
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.