1. Ta ra về trong tâm tình đổi mới trong ước muốn thánh thiện trong hành động chính ngay. Ta ra về sống tinh thần con Chúa rắc gieo niềm an bình yêu thương khắp mọi nơi.
ĐK1: Vì cuộc đời có Chúa là lẽ sống cho ta, vì cuộc đời có Chúa là hạnh phúc chan hoà. Cho ta say tình Ngài trong bác ái, cho ta yêu cuộc đời trong xây dựng trong con tim nung nấu tình thương.
2. Ta ra về với tâm hồn yêu mến và say mến dấn thân trong phục vụ hết tâm. Ta ra về với tâm hồn liêm chính sống cuộc đời thanh sạch nên nhân chứng trần gian.
ĐK2: Vì cuộc đời có Chúa là lẽ sống cho ta, vì cuộc đời có Chúa là hạnh phúc chan hoà. Ta hân hoan vào đời cùng với Chúa, ta ra đi lòng mừng trong Thánh Thần, trong tin yêu vang hát ngàn nơi.
Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.