1. Về bên Chúa con thấy sao nhẹ lòng, về bên Chúa con khát khao mong chờ. Về bên Chúa con đã thấy vui nhiều, về bên Chúa con tìm được nguồn bình an.
ĐK: Vì Chúa phán hỡi ai đang nặng nề, về bên Chúa trút nặng gánh lo âu. Ngài bổ dưỡng và ban thêm sức mạnh, để có sức chiến đấu với ba thù.
2. Về bên Chúa con nói sao nên lời, về bên Chúa con mãi luôn an bình. Về bên Chúa quên bao nỗi ưu phiền, về bên Chúa suối nguồn tràn ngập tình thương.
3. Về bên Chúa ân phúc luôn tuôn tràn, về bên Chúa ôi suối thiêng trong lành. Về bên Chúa bao êm ái nhẹ nhàng, về bên Chúa con tìm được niềm ủi an.
Imprimatur: 28-02-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.