XIN GIEO HẠT GIỐNG (CN15TNA) – Ngọc Linh

Người gieo giống ra đi gieo giống. Hạt rơi trên vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Hạt rơi trên sỏi đá, thiếu nước nên chết khô. Hạt rơi xuống bụi gai, gai mọc làm chết nghẹt. Hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. 
1. Lạy Chúa! Xin gieo hạt giống là Lời Chúa vào tâm hồn của con. Vì Lời Chúa là Lời của sự sống. Vì Lời Chúa là đèn soi con bước trong đêm trường. 
ĐK: Xin cho tâm hồn con nên mảnh đất tốt lành và xin cho tâm hồn con Lời Chúa luôn thực hành. Để con ra đi loan báo tình thương. Để con ra đi loan báo Tin Mừng. 
2. Lạy Chúa! Xin cho đời con hằng yêu mến Lời Chúa là sức thiêng, là hạnh phúc, là cội nguồn bình yên. Vì Lời Chúa là ân sủng luôn giúp con hoàn thiện. 
3. Lạy Chúa! Xin cho đời con hằng tuân giữ Lời Chúa là đức tin, là chân lý, là nhiệm mầu sự sống. Vì Lời Chúa là nguồn ơn nuôi dưỡng tâm hồn con. 
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay