Menu


TÌNH YÊU HY HIẾN – Thiên Đan

1. Tuổi xuân dâng hiến vì tình yêu Chúa thanh cao. Sức mạnh tình yêu tựa như con sóng dâng trào. Đời vui có Chúa là chân lý đáng khát khao. Sống trong nhà Ngài ngợi ca tình Chúa đẹp sao.
ĐK: Tình yêu hy hiến trở nên của lễ dâng hôm nay. Quyết tâm dâng đời để Danh Thánh Chúa luôn rạng ngời.
2. Nguyện đi theo Chúa thành tâm tín thác ươm mơ. Thế trần gọi con chạy theo phiêu lãng hững hờ. Nguyện nên chứng tá dù đường sỏi đá chông gai. Chứng nhân cho đời nguyện theo ý Chúa mà thôi.
3. Tạ ơn Thiên Chúa vì yêu con đã hy sinh. Sứ mệnh của con là đi loan báo Nước Trời. Làm môn sinh Chúa là theo chân Chúa khoan nhân. Quyết tâm dâng đời, trọn lời thề hứa của con.