Menu


CHÚA VÌ YÊU CON – Huy Hoàng

1. Chúa vì yêu con, đã chấp nhận làm lễ hy sinh. Chúa vì yêu con, đã cam chịu nát tan thân mình. Với lòng thờ kính, con dâng Chúa mối tình đơn sơ, mong được đền đáp ân tình Chúa yêu con vô bờ. 
ĐK: Tình yêu Chúa ôi thực quá cao sâu. Con bé nhỏ nào có đáng gì đâu. Xin chân thành thờ kính Chúa Thánh Thể, nguồn tình yêu hạnh phúc bền vững. Tình yêu Chúa con thờ kính suy tôn, luôn giữ vẹn một tấm lòng son. Tin yêu Ngài trọn xác linh hồn. Cuộc đời con xin hiến dâng Ngài. 
2. Chúa dạy con yêu, dẫu cho người nhạo báng khinh chê. Chúa dạy con yêu, dẫu khi đời khổ đau trăm chiều. Con về bên Chúa, khiêm cung trước Thánh Thể yêu thương, lãnh nhận Mình Chúa, con mạnh sức yêu thương đến cùng. 
3. Hiến mình vì con, trái tim hồng ngọn giáo đâm thâu. Hiến mình cho con, Chúa chấp nhận phút giây thảm sầu. Vâng phục Thiên Ý nên chiên gánh hết tội nhân gian. Ôi tình của Chúa, con phục bái, suy tôn, kính thờ.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)