Menu


THÁNH ĐAN SĨ – Anphong Hoan

1. Đây là vị thánh đã miệt mài tìm Chúa trong đời đan tu, miệt mài dấn thân phục vụ. Người không lấy gì hơn tình yêu Chúa Ki-tô, nên vui lòng chịu bao gian khó, chấp nhận hy sinh. Luôn an bình trong chốn cô tịch, sống thanh bần, vâng phục và giữ lòng khiết trinh. Người như cây cao mọc bên bờ suối quanh năm xanh tươi, cứ đúng mùa trổ sinh hoa trái. 
ĐK: Xin dâng muôn lời ca ngợi Chúa Trời, Ngài ban tấm gương rạng ngời rực sáng trong đời đan tu. Nguyện cho đoàn con luôn hăng say phụng sự Thiên Chúa trong cô tịch, trong âm thầm, theo đường xưa thánh nhân từng đi. 
2. Gương lành truyền loan khắp địa cầu vị thánh vui đời đan tu, một lòng sống theo Tin Mừng. Vì không quý gì hơn tình yêu Chúa Ki-tô, nên tâm hồn bình an thanh thoát khước từ vinh hoa. Khi suy niệm hạnh phúc thiên đàng, lúc hân hoan ca vang vì phúc lộc Chúa ban. Niềm vui khôn nguôi ở nơi nhà Chúa, con tim hăng say cứu linh hồn trở về bên Chúa. 
3. Đêm ngày chỉ mong sống hiền hoà lòng mến yêu mọi anh em, một đời dấn thân quên mình; người luôn âm thầm nhưng hiệp thông với anh em, chung xây tình đệ huynh cao quý tháng ngày bên nhau. Theo Tin Mừng soi lối đưa đường, sống khiêm nhường chân thành như đứa trẻ đáng yêu; tựa như bông hoa nở nơi thầm kín tuy không ai hay nhưng đêm ngày toả bay lên Chúa.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn