Menu


TỪ VỰC SÂU - Anphong Hoan

ĐK: Từ vực sâu con kêu lên Chúa, xin Ngài nghe tiếng con kêu. Chúa ơi thương tình đáp lại tiếng con van nài tha thiết. Vì Ngài là Đấng toàn năng, vì Ngài giàu lòng thương xót xin cứu con thoát khỏi tối tăm, xin xoá con sạch hết tội khiên. 
1. Chúa biết con tội lỗi ngập tràn, và biết con cần Chúa vô vàn. Nếu Chúa hoài chấp nhất tội con, thì làm sao con còn đứng vững. Nhưng hằng cậy trông ơn Ngài tha thứ để giúp con biết kính sợ Ngài. Ngày đêm con chờ trông Chúa đến giải thoát con hơn lính canh mong đợi hừng đông. 
2. Nơi thế gian vạn nỗi ưu phiền, con ngước trông về Chúa nhân hiền. Chúa chính là Đấng cứu độ con, là nguồn an vui, nguồn ân phúc. Đêm ngày Ngài luôn song hành đưa lối, dìu dắt con tiến bước không rời. Chỉ khi an nghỉ trong Chúa suốt đời sướng vui, bao lắng lo ưu phiền vụt tan. 
3. Lúc sắp xa rời chốn dương trần, xin Chúa thương củng cố tinh thần. Chúa đến gần nâng đỡ ủi an, đừng để cho ma quỷ công phá. Xin dủ lòng thương ban tràn ơn thánh vì sức con yếu đuối mọn hèn. Hồn con mong mỏi khao khát Quê Trời sáng tươi, nơi phúc ân không hề cạn vơi.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn